thanh thản -

về,
lật tung từng mẫu tự, xưa -
kiếm quá khứ thấy vết lòng lăn, rỗng toét
chật chội ngôn từ, bài cuối cùng -
chấm hết .
thơ, tưởng chừng ...
lại mở kín giấc riêng, ta -

gian dối đời
mưa, nắng, những giọt sa
mừng tuổi bình yên qua thanh thản
là lúc một người mang ánh sáng
thắp cổ tích, đùa nhánh yêu thương

về,
gác tay tìm rách nát hoang đường
vẫn không thấy cầu vòng trên tranh vẽ
gian dối
thơ phơi bày từng khúc rẻ
bài cuối cùng, vất vả đọng thành âm

thấy thản nhiên lòng hóa vô tâm
thấy bình yên trầm sóng xưa -
tím ngắt .

09.14.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả