Tình Bằng

( Tình bằng có cái trống cơm,
Khen ai khéo vỗ, Ố mấy bông ...mà nên bông )
Dân ca

Lòng anh như tấm vải thưa
Em con mắt thánh đung đưa, thật tài
Yêu em , ôi quá bi hài
Lấy hoa mắc cỡ, mà cài tóc em
Thơ ca ru ngọt môi mềm
Tang thương mấy độ, ngày đêm dối lừa
Ghen hờn , giận dỗi đã chưa ?
Thật tâm nào có " kén già kẹn hôm "
........

Ngồi buồn mà nhớ thương Hoa *
Có em ta lại gặp ta chốn nầy
Trăm thi nghìn tứ sum vầy
Không ơn thì chớ, lại rầy tội em
Trải lòng môi cứng môi mềm
Khi thơ là rượu ** gặp em rượu mời
Uống đi anh uống đã đời
Tửu phùng tri kỷ, ngàn lời ít chăng ?
Rượu, Lời,
Nói cuội nói nhăng
Ta say nói thật:
TÌNH BẰNG` .... TRỐNG CƠM

__________________________
* Trinh nữ
**Trích ý câu :
Thơ là rươụ của tương phùng
Phải đâu nước lạnh rót cùng thế gian
Thơ ST




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả