Một Thoáng...nghĩ
Ai nỡ mang tôi về nơi đấy
Để anh chợt thấy, nhốt hồn si
Ai nỡ phân chi rượu - tình say
Để đi rồi đến anh biết gì ?
Một hôm anh bảo tôi: ngày mới
Vứt bỏ nghe em chuyện buồn vui
Anh nguyện xếp cỏ thành kim cương
Dính chặt tay em - anh kiếp thường
Tôi như con bướm anh thường nói
Bướm lạc mất rồi, một lối thôi
Đây một loài cây không đẹp nhất
Nhưng sẽ cho bướm vãng suốt đời
Rồi một hôm đó cây gục chết
Tôi như con bướm mỏi cánh bay
Lỡ làm tim anh đau tận đáy
Đau cả đời trai mòn mỏi ngày.....
Ai sẽ cho em nhiều ngày mới
Ai sẽ cho anh tịnh từ tâm
Ai sẽ cho nhau một lần thôi
Một lần sau chót nói yêu người.....
...vv...
14.09.2005 (11:05)