Bài T.H . 25 (Chờ sau gặp người)
Hãy noí anh nghe lời chân thành nhất
cầu nguyện gì cho kẻ ra đi ?
được bình an - để chia ly ?
được hạnh phúc - để trở thành người
phản bội ?
Trong lá thư viết vội
em khóc thật nhiều
và cũng cầu nguyện thật nhiều
Nước mắt đã làm nhòa trang giấy mỏng
đổi màu ngà trước lúc đến tay anh .
Bằng yêu thương em cầu nguyện an lành
để anh còn niềm vui trong cuộc sống
nhưng em yêu! đời đâu là mộng
mình đã tự lừa dối nhau
tự dấu thương đau
đem mơ ước chồng lên hiện thực
ngôi nhà hạnh phúc
không thể có khi hai đứa xa nhau ...
Nửa hồn đã vướng thương đau
nửa hồn còn lại chờ sau gặp người .