Tự Vấn

Hỏi rằng : ta ngóng chờ ai
Mà sao thấp thỏm cả ngày hôm qua ?
Hình như đang đợi … người ta
Hay là ta chỉ … lo xa lo gần ?

Hỏi rằng : ta đã một lần
Biết chờ biết đợi biết thầm nhớ nhung ?
Hay là ta chỉ ung dung
Mặc cho cái bóng người … dưng vẫn chờ ?

Hỏi rằng : ta quá ngây thơ
Nên chưa hề biết mộng mơ là gì ?
Hay là ta chỉ ẩn vi
Để cho người ấy hiếu kỳ mà thôi ?

Hỏi rằng : chiếc lá kia ơi
Sao mi ru mãi những lời lao xao ?
Phải chăng ta quá tự cao
Để rồi hạt cát rơi vào mắt … cay!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả