Khoảng Giữa Thời Gian





Tranh sáng tranh tối

phải là khoảng giữa cuả thời gian?

ngẩn ngơ bàng hoàng

nghĩ về ai mà bối rối


Tranh tối tranh sáng

Hoà mình vào cơn vô thường

vô định nhớ thương

cõi bồng bềnh lại nghe lòng mong đợi


Tranh sáng tranh tối

những giọt sương lóng lanh nhè nhẹ rơi

trên những nụ hoa tươi

hương ngào ngạt thấm vào hồn ngây dại


Tranh tối tranh sáng

khoảng không gian ấy là lạ chơi vơi

xao xuyến bồi hồi

những thâm tình xa xôi chợt tới


Tranh sáng tranh tối

phải là khoảng giữa cuả thời gian?

nắng chưa đến, đêm đã tan

tình cũng thế... giữa đời lấp lửng ...


( )""( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")


15-Sep-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả