Hương Si ngày Cũ


Trồng si ngày ấy đơm bông
Thương mà chẳng nói để lòng ươm tơ
Nhà em qua mấy ngõ mơ
Ngày nao cũng ghé giả vờ ngắm hoa

Cam sành ghẹo gió đong đưa
Muốn vin nhành chứ,... sợ chưa ngọt,... muồi
Tui khờ ... như cái thằng tui
Tới lui... lui tới,... để rồi người rinh

Tui ôm trọn khối si tình
Như cây chết đứng lặng thinh giữa trời
Gió mưa... mưa gió tơi bời
Tháng năm, năm tháng... chưa vơi thương sầu

Tơ lòng một mối vướng sâu
Hoa si ngày cũ … hương đầu khó quên!...







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả