PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều Trên Phố Lạ


Chiều tôi đi - nắng vàng thu đẹp quá
Bước ngập ngừng nhìn giọt nắng thu qua
Chút ngậm ngùi nhìn phố buồn xa lạ
Nắng quê người nào phải nắng quê ta !

Tôi đi qua - nắng vàng thu rớt lá
Gió chiều reo từng bước nhẹ trôi qua
Sao tôi thấy lòng mình cô đơn lạ !
Nhớ những chiều tắm nắng chốn quê nhà .

Tôi đi qua - chiều phố người buồn quá !
Giọt nắng rơi - rớt đọng trải bờ vai
Từng lá úa rụng đầy - khơi kỷ niệm
Thương mẹ già sương nắng dặm đường dài .

Tôi đi qua - len bóng chiều nghiêng ngã
Vạch nắng rơi tìm bóng dáng quê hương.
Thương áo vá mẹ nắng mưa chạy bửa,
Giọt mồ hôi lấm tấm - vạn yêu thương.

Tôi đi qua - ánh chiều thu đẹp quá !
Nắng thu rơi xuống khoảng trống đời tôi.
Chiều thu hỡi ! xin chiều đừng đi vội,
Cho tôi ôm chút nắng ấm - chiều rơi !

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả