SỐ TRỜI

Xưa vào đời với hai bàn tay trắng
Nay bạc đầu vẫn trắng cả hai tay
Tưởng đã yên những ngày mưa tháng nắng
Có ngờ đâu chân bước lạc nơi này .

Đã rửa tay sao còn mơ đất mới
Biết lỡ thời sa còn mộng đua chen ?
Đời phù du sao cố chấp sang , hèn
Cho lòng rối trong nhiêu khê thế sự ?

Thì gom lại cũng bấy nhiêu tình tự
Của đời người tranh sống giữa phồn hoa
Mà dường như Trời chẳng chìu lòng ta
Lênh đênh mãi kiếp bèo trôi , bọt nổi .

Dù không phải bước đường cùng lạc lối
Cũng mập mờ ánh sáng của tương lai
Tiếng của người bập bẹ mãi vẫn sai
Cố gắng mấy cũng nửa thầy nửa thợ .

Thương vợ con cả một đời mắc nợ
Vì thủy chung , hiếu đạo phải đành theo
Vợ , con ơi ! Đã lỡ gặp số nghèo
Thì cố gượng bằng niềm vui đòan tụ .

Ai chẳng muốn cho cả nhà no đủ
Nhưng tài hèn, sức mọn chỉ cầm hơi
Là do ta, hay cũng tại số trời
Mà nổi ít , chìm nhiều ...như lúa sạ !

Nào Song Lộc: Khoa ,Quyền . Nào Thiên Mã
Thôi ! Giã từ mơ ước bấy lâu nay
Sinh bờ Đông , giờ sống ở phương Tây
Trời định sẵn thì cũng đành cam phận .

( Tặng một Đồng Môn CTKD vừa định cư
tại Hoa Kỳ )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả