Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em không là mùa thu










Em không là mùa thu
em chỉ là mơ mộng
mộng của trời quê cũ
anh còn nhớ gì không

Em biết anh quên rồi
mộng mơ không quyến rũ
với anh thu tuyệt vời
yêu đắm say chưa đủ

Em biết nhiều hơn nữa
bao nỗi nhớ theo nhau
em biết bên song cửa
còn giấu một niềm đau

Em biết đêm bóng tối
chỉ mãi là màu đen
em biết lòng sám hối
cần ánh sáng ngọn đèn

Em biết buồn vời vợi
vì mùa thu đem sang
em biết dù không đợi
tàn thu lá sẽ ... vàng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả