Bài T.H . 21 (Đôi mắt ưu tư khép kín)
Hai cánh mỏng khép kín vòm trời nhỏ
đem niềm đau vây bủa khắp tâm hồn
để băng giá thấm thể xác chưa chôn
từ nhịp thở màng tội tình không xoá .
Và định mệnh an bài hay đồng lõa
đẫy ta vào vùng sầu nhớ miên man
khi nơi đây không là chốn địa đàng
mà lúc trước đôi ta thường lầm ngỡ
Hai cánh mỏng kép dươí vòm trời nhớ
tóc mơ huyền ngày đó xõa bờ vai
bóng chiều nghiêng vương đỗ trên đường
dài
trải xa mãi thành đôi bờ cách biệt .
Hai cánh mỏng khép lại ngàn tha thiết
tuổi mang sầu đã quá nữa đời hoang
tìm thuỷ chung trong duyên kiếp lỡ làng
cùng định số -hơn một lần có tội .
Hai cánh mỏng khép lại ngàn sám hối
tàn cuộc rồi -ta chỉ -một mình ta
đứng bên này bờ hạnh phúc - xót xa
để từ từ khép lại đôi cánh mỏng .