Phân vân
Em về qua ngõ dậu thưa
Nắng vàng chưa ngả hoa chưa rụng tàn
Quyện theo chiều gió đưa sang
Hương cau thoang thoảng .. đôi hàng song song
Ngả nghiêng khóm trúc xanh lòng
Dấu trong bụi chuối con ong vẽ vời
Tôi ngồi dưới dậu mồng tơi
Lá trầu xanh ngát da trời trên mây
Tôi mơ mộng ở chốn này
Bóng em lẫn khuất sau cây me già
Bao ngày tháng vẫn chưa qua
Châm em thỏ thẻ dần xa .. xa dần
Bỗng dưng đôi ngã phân vân
Lòng riêng đôi chút tần ngần ấy thôi
Không gian như vắng một người
Trên cao vẫn thấy bầu trời giăng mây...