ĐÊM KHÓ NGỦ
Vâng ! Em biết đêm nay anh lo sợ
Không cho anh , mà cho chính em đây
Đứa em gái hiền dịu rất thơ ngây
Bao nguy hiểm đang sẳn sàng chực vớ
Em thơ dại mắt buồn màu nhung nhớ
Ngu ngơ hiền , tin tưởng quá người ta
Biết bao nhiêu kẻ ác lẫn gian tà
Anh sẽ khóc nếu đời em tan vỡ
Em ngây thơ giữa biển đời nhung nhớ
Biết ai thương, biết ai ghét bao nhiêu
Vẫn thơ dại em hiểu đươc mấy điều
Họ tước đoat khiến đời em khổ sở
Anh đã đến giăng tay ra bảo trợ
Đỡ dùm em bao nhiêu nỗi đau thương
Chỉ cho em, cho biết rõ con đường
Lời dù nặng ,nhưng tình thương nâng đở
Anh thương em bé nhỏ quá bơ vơ
Trong tâm tưỏng, nghĩ ai đều cũng tốt
Em của Anh đôi lúc còn dại dột ,
Giữa ban ngày mà như thể nằm mơ
Anh thường nhìn đôi mắt quá ngây thơ
Thấy chua xót cho người em vụng dại
Nếu cứ thế , anh phải còn lo mãi
Biết bao giờ em mới hết ngu ngơ
Thơ buồn thấm linh hồn đau muôn thuở
Tuổi đầu đời , lýnh quýnh liếc vu vơ
Từng sợi tóc hửng hờ buộc nỗi nhớ
Tuổi hồn nhiên muôn thuở vẫn dại khờ
Summer 2011
RAT VUI DUOC TRO VE MAI NHA XUA
Gio Tram da la nguoi lon' nhu cac Anh Chi