Đàn Tranh Dưới Gốc Phong Vàng

Cô bé ơi! Chiều nay trời thật đẹp
Đem đàn tranh em hãy tấu một bài
Ơ sao nhỉ, em rụt rè khép nép
Mắc cở rồi hay em bỗng thương ai

Em khẽ gảy, ngón tay xinh xắn quá
Cho hồn anh chùng xuống với cung thương
Mắt xa xôi em như lạc thiên đường
Hay non nước cố hương xưa một thuở

Em đừng ngưng cứ đàn hoài, đàn nữa
Cả một trời, thời mộng mị xa xôi
Kéo về đây cho rung cảm bồi hồi
Theo nốt nhạc ngón tay em gảy mãi

Cám ơn em, đã cho anh nghe lại
Tiếng tơ lòng, sơn thủy, bức tranh quê
Bao thanh âm, tình cảm cứ theo về
Đam mê mãi buổi chiều mơ thu tới




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả