Bài T.H . 19 (Tìm bóng trong gương)
Soi mình trong gương
bóng dáng cũ chập chờn
soi mình trong gương
hình ảnh xưa đánh mất .
Dù con tim có chân thật
dù linh hồn vẫn trọn mãi về em
anh cũng đã xa mất những êm đềm
những nồng cháy của tình yêu thánh thiện,
của ngọt ngào dâng hiến
cho thật nhiều để nhận trái đắng mà
thôi
Rồi hôm nay đứng trước gương soi
anh bỗng thấy mình già hơn trước tuổi .
Thân dạn dày gió bụi
mắt ưu tư khép sầu
tay vòng ôm tiếc nuối
hồn mãi gởi về đâu ??
Thoáng bâng khuâng với sương muối mái đầu
anh cứ ngỡ một trời rụng vỡ
soi gương mà nhớ
mà chuốc cô đơn
và để tự trói buộc linh hồn
bằng sợi giây tình đầy oan trái .