Cánh Hoa Rơi
Xiết chặt trái tim
em chới với niềm đau giữa bao la trần thế
nuớc mắt mặn hay giọt mưa buồn đổ lệ
gió đi ngang vỗ về
một cánh hoa vừa rơi
Cuối vườn chiều
còn vương lại giọt nắng rong chơi
lang thang nhớ
lang thang buồn
rồi...khóc
lặng lẽ rơi
hoen sầu đôi mắt ngọc
những giọt buồn
chao ôi...nắng hanh hao!
Vầng mây bay
qua miền nhớ xôn xao
khôn nguôi nhớ
quắt quay chiều lữ thứ
sầu cô liêu
bàn chân về tư lự
lá vô tình
rời cành lúc hoàng hôn..
Những kỉ niệm
những mơ ước vùi chôn
chùm hoa vỡ
rơi trong chiều lặng lẽ
đôi trái tim
vỡ đôi thành huyết lệ
chảy cạn đời
ôi…một kiếp phù du!
Sep.16.05