Nhạc và Thơ
(Bài thơ tặng người bạn lớn HSN)
Giữa một mùa thu xao xác lá vàng bay
người con gái âm thầm bên dòng sông cũ
thả xuống dòng êm bài thơ đầy tâm sự
để một người
đem kết nhạc vào thơ
Hạnh ngộ bâng quơ
lời đàn buổi ban sơ
đưa bài thơ thành những cung ngà bay bổng
giữa bao la
giữa biển trời lồng lộng
nhạc và thơ
đưa nỗi nhớ quay về
Cảm ơn anh,
trong một ngày buồn tái tê
người con gái
đã tìm cho mình một cung đàn da diết
chợt hiểu ra
đâu chỉ tình yêu trên đời là bất diệt
những thứ vĩnh hằng
còn có nhạc và thơ!
Em gửi lòng mình vào những lời thơ vu vơ
anh đem cung đàn hòa vào nốt nhạc êm ái
cảm ơn anh đã giữ lại
những nỗi niềm riêng ai!!!!!
Sep.16.05