Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. 18(Trong tình yêu thật gần)


Mây - còn bay ngang trời
Thu - còn lá tả tơi
Ta - còn mơ dệt mộng
Em - còn lệ xuống đời .

Mây - chiều vương đồi nuí
tranh chút sáng cuối ngày
tạo cầu vòng mong đợi
cho cánh mộng nối dài .

Thu - mang về quyến rủ
nhẹ dâng cơn gió chiều
vươn tay dài ấp ủ
để phũ kín quạnh hiu .

Ta - lang thang mơ mộng
chân dẫm nát hồn hoang
trong điêu tàn cuộc sống
nào thấy đâu thiên đàng .

Em - mang nhiều nuối tiếc
ngấn lệ đọng tràn mi
người tình đi biền biệt
yêu thương còn lại gì .

Mây và Thu mãi đọng
trong hồn thơ thi nhân
Ta và Em mãi sống
trong tình yêu thật gần .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả