Khúc Thông Điệp Con Tim
Vài ánh đuốc bập bùng ven triền núi
Cánh rừng thưa hiu quạnh chiếc lều con
Đêm một mình thổn thức giấc cô đơn
Qua kẽ đá lạnh người cơn gió hú
Bầu trời xa điểm ngàn vì tinh tú
Sáng lặp loè trên ngọn nhánh cây khô
Như mạch tim đang rỉ máu mơ hồ
Khi cảm giác thiên đường yêu tan tác
Ở nơi đó, giữa Ngân hà vỡ nát
Còn vẹn lành khúc thông điệp con tim
Nghìn năm sau nếu có trở lại tìm
Vẫn nguyên thuỷ tia hồng quang hy vọng
Mưa sẽ về, nhánh khô bung nhựa sống
Lại xanh tươi như thuở mới vào đời
Mở cõi lòng đón từng mảnh sao rơi
Cài khắp chốn cho tình thêm rạng rỡ
MPN./.September 17, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net