Trăng Mờ Cõi Thơ
Thu đến hẹn hò với gió trăng
Sương khuya e ấp giọt long lanh
Tơ trời vàng óng tô mầu mắt
Lướt bóng trăng ngà quyện dáng thanh
Giấc mộng trăng về anh ghé thăm
Cùng nhau ngồi ngắm ánh trăng rằm
Chờ đêm tàn bóng trăng dần khuất
Ánh nguyệt bên anh toả ngọc trâm
Trăng úa hờn vương cõi đợi chờ
Nụ cười chợt tắt giữa bơ vơ
Bờ mi nhanh khép sầu vây kín
Đêm sáng Trung Thu mờ cõi thơ
Quạnh vắng mình Trăng giữa phố trời
Lòng ai khoảng trống ngóng chơi vơi
Nhặt gom mảnh vụn tình tan vỡ
Vườn vắng đơn trăng mãi của tôi