Trung Thu Cảm Đề Cổ Mộ Bích Thi
Thơ Đề Vách Cổ Mộ nhân Tiết Trung Thu
Đêm Thu sắc vàng soi Sen thắm ,
Cổ Mộ (hề) độc ẩm ngắm thiên nhiên ,
Trong Trăng lá ẩn hình Tiên ,
Sáng soi Thế tục Như Nhiên chợt về ,
Tuy một ánh trùm mê Vũ Trụ ,
Như Đài gương chứa đủ (cả) Nhân- Thiên ,
Đâu nào giấc mộng chung-riêng ?
Chướng duyên gột sạch ,oan khiên trả Người ,
Dưới Trăng ,Ta nguyện một lời :
"Nếu vong Văn Hiến muôn Đời tha phương !"(*)
Thơ đề Tiết Trung Thu
Bạch Thủy
(*)Nhược Ngô vị kỷ vong Văn hiến
Nguyện bất quy hương kiến Nguyệt viên