Lời của trái tim

Khi trái tim bắt đầu lên tiếng khóc
thì bóng anh
xa hút phía chân trời
nỗi đau còn chết lặng những chiều rơi
trăng hóa thạch
tự bao giờ chẳng rõ?

Khi trái tim bắt đầu rạn vỡ
lồng ngực đau
thân xác ngã quỵ mau
ngày giãy giụa
đêm hoang tàn hư ảo
gọi tên anh trong hơi thở dập dồn..

Khi trái tim không hề có giận hờn
chỉ có giá băng thấm qua từng mạch máu
nghẹn thắt buốt đau
trong đêm buồn hát dạo
vũ trụ quay cuồng..
..mặt đất đã kề bên..

Tỉnh dậy,
ôm chặt lấy màn đêm
là một trái tim
đã mang nhiều vệt xước
sự sống mong manh giữa dòng đời xuôi ngược
ký ức vô tình
tan chảy giữa quạnh hiu

Khi trái tim vẫn còn biết thương yêu
hãy giữ cho tim những nhịp đập nhẹ nhất
những nhịp đập rất thật
sâu kín giữa hồn nhau

Và...
khi trái tim bắt đầu biết đau
tim xót xa đánh rơi từng giọt lệ
giọt đắng..
giọt đau..
giọt buồn..
giọt lặng lẽ..
tan vào cõi hư vô!!!!!




Sep.16.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả