Xin Lỗi Nha .
Xin lỗi nha , xin lỗi nha
Lời em dịu ngọt thiết tha quá chừng
Có chi xin lỗi nè cưng
Đừng buồn đừng giận mắt rưng rưng sầu
Vô tình thôi nhé mắt nâu
Đừng làm mắt biếc dòng châu tuôn trào
Cho anh tê tái niềm đau
Nhìn theo dòng lệ nghẹn ngào dễ thương
Hồn anh chợt bỗng vấn vương
Như chìm cõi mộng vô thường ngày xưa
Lệ buồn chợt đổ như mưa
Người trong tiền kiếp người xưa mặn mà
Xin lỗi nha, xin lỗi nha
Lời em nhỏ nhẹ như là họa mi
Nữa hờn nữa giận vội đi
Cho anh ngây ngất cuồng si bóng hình
Còn đây áo trắng băng trinh
Quyện hồn vào mộng ân tình thiết tha
Xin lỗi nha, xin lỗi nha
Ôi chao dịu ngọt khiến ta nhớ người
Nhớ từng ánh mắt môi cười
Nhớ làn tóc rối đôi mươi thẹn thùng
Em ơi ! xin lỗi lung tung
Chuyện đời nhầm lẫn tương phùng mấy khi ?
Em ơi ! xin lỗi làm chi
Cho anh nhung nhớ quá đi lời nào
Có duyên gặp gỡ cùng nhau
Âu là duyên nợ kiếp nào đôi ta ?
Sep/18/2005