Tô Đông Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lai Sinh .

Gối mộng tình thơ mấy kẻ chờ
Đêm trường thao thức để lòng mơ
Lời thương câm nín lòng còn ngại
Tiếng nhớ lặng thinh dạ hững hờ

Biển hẹn muốn trao e vỡ mộng
Non thề mong gởi sợ tan mơ
Để em xa khuất lòng buồn bã
Khẻ gọi tên em trong thẩn thờ .

Ngồi đây sữa lại vần thơ
Những lời mộc mạc bâng quơ lạnh lùng
Ai là người bạn tình chung
Hỏi em có biết ngại ngùng trong anh

Bây chừ đã vỡ mộng lành
Duyên mình đã lỡ thôi đành lai sinh
Cùng em đền đáp ân tình
Uyên ương đẹp mộng xin mình chớ quên .

Sep/18/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả