Dâng Mâm Ngũ Quả

Hứa dâng ngũ quả lâu rồi
Trung Thu trăng sáng em ngồi tĩnh tâm
Ngoài sân Ông Địa múa Lân
Trong Chùa Ngũ Quả em dâng Phật đài

Mãng CẦU là mãng cầu giai
DỪA xiêm một trái có vài nhánh tươi
Đu ĐỦ vàng ươm Bụt cười
Xoài xanh ( XÀI) cát, điểm vui lá cành
Cho thêm đào đỏ điểm quanh
Vài hoa trang trí lòng thành dâng lên *

Ngũ quả tượng trưng ngũ hành **
Màu vàng tượng thổ trắng thời tượng kim
Thanh long tượng mộc màu xanh
Bạch hổ màu trắng, Chu, Huyền thuỷ đen

Ngũ âm, làu bực bài ca
Cung Thương nhè nhẹ đưa ta yêu đời
Rầm rầm Truỷ Vũ rụng rời
Còn âm Giốc cuốn hoà lời du dương

Trong kinh Ngũ Cúng , lễ thường
Đăng , Hoa, Trà, Quả cúng dườngTrầm Hương

Nhà Nho phải giữ Ngũ Thường
Nhân Nghĩa lễ Trí , TÍN dường như quên ?

Nhà Phật Ngũ giới làm nền
Sát , Dâm , Đạo, , Tửu, Ngôn, bền cấm răn

Nhà Nông ngũ cốc vĩnh hằng
Mạch, Kê, Tẻ, Đậu, Nếp mì ta ăn


Ngũ kinh dạo Khổng nhớ chăng
Thi, Thư , Dịch ,Lễ và rằng Xuân Thu

Ngũ sắc thì 5 màu cờ (@)
Xanh vàng đỏ trắng gạch _lằn hợp chung

Bây giờ ngũ súc dịch nhiều
Ngựa gà trâu chó ... cúm truyền đừng ăn !

Em đem ngũ tạng phân rằng:
Thận can tỳ phế, TÂM hằng thuỷ chung
Chẳng mơ ngũ tước anh hùng
Công hầu bá tử nam khùng điên thôi
Dâng mâm ngũ quả tô bồi
Tặng chàng quân tử , ta thời ngủ quên

_______________________________
*Cầu vừa đủ xài
**Kim , mộc, thuỷ, hoả ,thổ
Thanh long , Bạch Hổ Chu tước, Huyền võ
Là biếu tượng bốn hướng của ngũ hành
(@)Cờ Phật Giáo có 5 màu và một màu tổng hợp của 5 màu kia




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả