CHIỀU THU VƯƠNG ...
Hình ảnh năm xưa bóng nhạt mờ
Chuỗi ngày thơ mộng dệt vần thơ
Trao nhau kỷ niệm chiều Thu ấy
Giọng nói em tôi tuổi dại khờ
Từ lúc chia tay mắt lệ sầu
Buồn thêm trống vắng chiều mưa ngâu
Xa nhau bước đợi còn đâu nữa
Thu dến vương buồn đôi mắt nâu
Chiều vắng bên đường lá rụng rơi
Vần thơ tôi viết gửi cho người
Bao giờ thôi hết còn nhung nhớ
Người ấy nơi nào có nhớ tôi ?
Ghi mãi trong thơ tiếng thở dài
Thu về giá lạnh gió heo may
Cho đêm gối lẻ sầu vương vấn
Giọt lệ u hoài mắt lệ cay
Phố vắng mưa Thu nhìn lá vàng
Mình tôi lẻ bóng bước chân hoang
Mưa rơi lạnh buốt hồn băng giá
Lá rụng như thương cảnh bẽ bàng
Biết đến bao giờ thôi nhớ thương ?
Ngày xưa hai đứa bước chung đường
Thơ tình chia sẻ cùng nhau đọc
Giờ vắng em rồi thêm vấn vương