Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhịp đập trái tim em











Em không có một " trái tim hoàn hảo "
nhưng biết vui khi người khác biết vui
em biết buồn em biết cả ngậm ngùi
khi thấy giọt nước mắt của người thân rơi xuống má

Em biết bóng chiều giãy đau khi chạm vào cành lá
biết tình anh sáng hơn những vì sao
biết mùa xuân rực rỡ bởi hoa đào
biết hạnh phúc nghe được tiếng ai cười dòn dã

Ngày tháng qua mùa xuân đời em mất cả
hương yêu những mùa hạ cũ cũng bay xa
sương mùa thu lất phất trên những cánh tàn hoa
buồn chỉ nhẹ như sợi tơ thôi anh ạ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả