Qua Khổ Đau Tới Bình An
Em viết chuyện buồn đau nhói tim
Anh xem thấu suốt những ưu phiền
Tuổi thơ đau khổ đời côi cút
Mất Mẹ những ngày tuổi thiếu niên
Biết em nhòa lệ viết liền tay
Khổ não thương tâm ứ đọng đầy
Tràn ngập hồn em ứa nước mắt
Đôi mắt ngày mai sẽ đỏ gay
Hồi ký của em toàn chuyện buồn
Chuyện tình của Mẹ, chuyện chuyên truân
Cha em xa quá sao nghe thấy
Nhập thế vòng xoay kiếp thế trần
Khổ ải đã qua, rồi thái lai
Có đâu nhân thế khổ dài dài
Mẹ em đang ở gần bên đó
Sẽ hộ phù em suốt tháng ngày