Lạc Mộ II
Kizura!Kizura!
Ta đến thăm em
mang theo vòng hoa trắng
chiều nghĩa trang vắng lặng
xào xạc lá rơi
mùa thu vọng lại những vũ khúc sau đồi
trầm ngân đáy mộ
..hư vô..
vọng tiếng chuông buồn
Kizura!Kizura!
Ta đến với em
mà mắt lệ trào tuôn
sinh nhật em...ta chỉ có một vòng hoa trắng
thẩn thờ trầm lặng
nghĩ về em...
Kizura!Kizura!
buồn ngân sầu cung thánh
trầm mộ xanh
tên em khắc vào bia đá
hoang tàn nơi xứ lạ
máu thấm ngực sầu
Mặt trời vẫn soi sáng trên quầng mắt em sâu
đôi mắt mênh mang
hương trầm phủ gót
nơi thiên đàng em có nghe chim hót
có thấy nắng vàng mơ
có thấy hoa hé nở
có nghe rừng hiu quạnh hát
rừng Sồi bát ngát..tiễn một nhành hoa
Kizura!Kizura!
Với vầng mây trên cao
ta mơ màng ngỡ em về xứ đạo
dạo khúc cầm xanh
tiếng hát vút mây ngàn!
Ừ thì..
em trắng xóa theo mây
Ừ thì..
em như khúc sông đầy
chở đi bao hờn oán
để hồn đàn tự vẫn đáy sông trăng!!!!!
Sep.19.05