Uống Thơ Em

Có lần em nói muốn thơ hay
Nhấp chút rượu nồng thi tứ bay
Sáng sớm ai mà thèm rượu nhỉ
Cà phê thuốc lá cũng hư này

Em nói hay là pha tách trà
Anh cười nói nhỏ nhớ à nha
Nhưng mà thực tế ta ngăn cách
Ngôn ngữ thương yêu vẫn đậm đà

Anh kỳ nói thế làm em sợ
Duyên nợ từ đâu, tự kiếp nào
Đừng tỏ tình nha, em xấu hổ
Trái tim rung cảm tại vì sao

Sáng nay em gởi bài thơ hay
Anh uống thơ em tưởng đã say
Ngọt quá anh ghiền như thuốc phiện
Em nhớ gởi thơ tới mỗi ngày




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả