Quê Hương Là Bức Tranh
Người về từ quá khứ
Kể nghe chuyện quê hương
Thèm sao mùi hoa xứ
Đường ngút ngàn núi non
Liễu xanh xanh lã ngọn
Mưa phùng quyện sương bay
Tuổi thơ em nơi ấy
Thương hoài trái thông nâu
Chủ nhật em cúi đầu
Khấn lời kinh làm dấu
(Con trộm trái hồng đào
Xin chừa không lần sau)
Người về từ xứ lạnh
Em nghẹn ngào tiếc thương
Quê hương giờ thay nhanh
Xoá mất nét thiên thanh
Mẫu đơn và cúc trắng
Trong vườn ai ghép cánh
Không còn những ngây ngô
Nuối tiếc trào dâng nhanh
Chủ nhật ngày ơn Thánh
Trầm hương xông ngào ngạt
Chấp tay xin ơn nguyện ...
Quê hương là bức tranh