CHÚT TÌNH VẤN VƯƠNG
1-CHÚT TÌNH VẤN VƯƠNG
Áo trinh nguyên vờn bay trong gió
Gót sen hồng lối nhỏ tung tăng
Chùm hoa tím thoáng rưng rưng
Bâng khuâng lãng tử ngập ngừng theo em
Vạt nắng đổ bên thềm thưa nắng
Giọt chiều rơi thấp thoáng đường chiều
Mộng du theo gót bé yêu
Lung linh mộng ảo chắt chiu tình hờ
Nón nghiêng nghiêng bài thơ dang dở
Tóc bay bay thương quá người ơi
Long lanh ánh mắt môi cười
Theo em, theo cả một đời phiêu du
Hàn Sĩ Nguyên
================
CHÚT TÌNH MONG MANH
Gió lùa qua song cửa
Đong đưa kiếp bềnh bồng
Bước chân vào mê lộ
Cõi hồn trôi mông lung
Những giọt đàn rơi rụng
Xa đưa tiếng thở dài
Còi tàu vang nức nở
Mê mải ai tìm ai ?
Em thơ đang say ngủ
Phong phanh dáng ngọc ngà
Ngoài hiên bông hoa nở
Thềm vắng hạt sương sa
Giọt tương tư còn đọng
Khoé mắt nào long lanh
Mặt hồ thu gợn sóng
Khơi chút tình mong manh
Hàn Sĩ Nguyên
-Đêm CHỢT NHỚ-
27/8/2005
-----------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
14/1/2003