Gọi em, mùa Thu ...
Bao chờ đợi dáng em về bên phố
Mãi xa xăm trời đất rực nắng hè
Buổi sáng buồn nhìn theo những xác ve
Nắm trơ trọi đôi cánh xuôi yên ngủ
Thu ở đâu chắc giờ đang héo rũ
Thấp thoáng chìm trong ngày cũ rụng rơi
Gọi tên em mù khuất một góc trời
Lời đã mở rớt bên đời hư ảo
Vẫn chờ đợi bước tung tăng chân sáo
Khoác bên trời manh áo mới vàng tươi
Cho thế gian luôn đẹp những môi cười
Thu lại đến cho tình người đầy mơ mộng
Đến nhé em giữa nắng vàng trải rộng
Cho hoa lá vui thêm sức sống ít ngày
Dù mai kia lá phủ kín trên tay
Và hạnh phúc cũng vờn bay theo gió ...