Rồi mai -


Rồi mai tôi đứng đuờng ga chật
Giơ bảng lên cao như các cửa hàng
Chẳng may, trong tiếng "còn" hay "mất"
Âm dấu lặng lờ như bèo giạt mây tan

Rồi mai tôi đứng đuờng nhân nghĩa
Thắp bóng cho nguời nặng nợ áo cơm
Đời câu nệ trả trừng lễ nghĩa
Bốn bánh xe lăn, một ống khói giòn

Rồi mai tôi đón đuờng hạnh phúc
Gọi nắng Xuân hồng về tiếp bước duyên em
Đã nghe nhàm thuộc từng câu chúc
Có xá gì một lời gió ho hen !

Rồi mai tôi đứng đuờng dĩ vãng
Đếm số nguời quen thân không biết tên
Sót em, một cánh chim tâm ngạn
Bay ngút ngàn phuơng tầm ẩn lối truy tình

Rồi mai tôi đứng đuờng quên lãng
Nguời
có
về
xin che mắt ngang ..


Jan.14.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả