Theo Mưa Tháng Chín

- Gửi LL-
Dòng sông cũ vẫn xanh màu của tuổi
Chỉ tháng ngày làm đá cuội rêu phong
Em vẫn thế;Gía băng cùng năm tháng
Tôi vẫn về,đốt đuốc giữa ngày mưa ...

Trời mưa,ủ dôt...trời mưa
Mưa xuyên qua luống dậu thưa hai nhà
Bên kia em hóa ... đàn bà
Bên này mưa đổ,khiến ta chạnh lòng

Em chừ bên ấy vui không
Ta bên này vẫn ngóng trông ...mưa chiều
Giọt rơi vào cõi tịch liêu
Giọt lăn qua những tiêu đìu tháng năm

Đêm qua ngắm ánh trăng rằm
Linh lan bóng nguyệt ...."nghìn năm mắt nhìn"
09/20/05
KT

Lê Công Hậu


09/20/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả