Thơ Hôm Nay ...

Chiều hôm nay viết hoài không thành chữ !
Bâng khuâng về em tự hỏi mông mênh
Từ trái tim lời thơ như tắt nghẹn
Tiếng nhạc buồn vọng lại khúc " không tên"

Em cúi đầu nghe thương bài "thu chết "
Dòng chữ buồn theo tiếng nhạc chiều mưa
Trời hôm nay trời như đầy gió bão
Lệ ngậm ngùi rơi theo những " âm xưa "

Thơ hôm nay hình như nhiều ái ngại
Chữ vụng về ngớ ngẩn chẳng nên câu
Trời hôm nay như có cả đỉnh sầu
Ôi nỗi buồn ! em biết gởi về đâu ?

Trời hôm nay trời như mùa thu chết
Lá vàng bay trong mất hút chiều tà
Em rưng rưng chợt thấy những xót xa
Thương dòng chữ nhạt nhoà theo lệ đổ

Thơ hôm nay hình như là nỗi khổ
Viết niềm đau như rạn vỡ tim mình
Tiếng nhạc buồn ai nắn nót tang tình ...
Trên dòng chữ với nỗi sầu vụn vỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả