Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LÁNH ĐỜI


Thối chí từ nay giã biệt đời
Ta về cùn cốc một mình chơi
Sơn lâm vui thú điền viên mãn
Tứ hải phiêu lưu thoả kiếp người

Ngoảnh mặt thôi bàn qua thế sự
Quay lưng quên luận chuyện nhân thời
Qui tiên tay trắng hoàn tay trắng
CỡI hạc về không cõi đất trời

Bạn hữu lần tay đếm mấy người
Điểm sương tóc nhạt đã ai ơi
Lấy tình cư xử sao cho đẹp
Đem nghĩa nhân trao để đón mời

Đáp chút ân tình tri kỷ gặp
Đền ơn hội ngộ tửu giao bôi
Chén quỳnh chưa nhắp sao nghe đắng
Một thoáng thâm giao đã mất rồi

Ta trốn về đây một khoảng trời
Vui cùng cây cỏ tháng ngày trôi
Quên đi bạn cũ lòng phai nhạt
Chẳng nhớ người xưa dạ đổi dời

Văng vẳng chuông chùa từ tốn đổ
Nhẹ nhàng tiếng mõ nhịp đều rơi
Hoài thương xin gửi người xưa cũ
Buồn mãi ta mang trọn kiếp người

Đời ta ! Một giấc mộng đơn côi

Tuyetnguyen

April9,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả