Yếm Lụa...
Nhìn em...yếm lụa thướt tha
Riêng mình áo vải rách toe, vá đùn
Lại thêm quần bố rộng lưng
Dây gai cột nhỡ để lừng khừng tôi
Ô hay!!! yếm lụa thảnh thơi
Ngỡ tôi áo đã rách tơi cõi lòng
Dùng dằng tình có lại không
Để duyên bỏ lửng giữa chừng vậy thôi
Thương chi yếm lụa...riêng người
Tôi về gom lại mối đời quạnh hiu
Bạc lòng áo, bạc sương chiều
Quẩn quanh con gió gieo neo cõi này
Ngỡ em yếm lụa vì ai
Tương tư gối mộng mơ hoài bóng trăng
Giữ gìn còn mất tình thâm
Giăng trăm mối nhện tình lần lữa qua
Đành thôi yếm lụa...người ta...
Sept 20, 2005