Mưa Rơi Nhớ Huế
Mưa tầm tã hạt mưa rơi muôn ngả
Có hạt nào đọng trên má em tôi
Cố Đô buồn thành Nội đứng chơi vơi
O gái Huế ôi! bây chừ cách biệt
Nghiêng vành nón che dáng thơ tha thướt
Tóc xoã dài bên nớ thoảng mùi hương
Hồn bên tê vò trăm mối vấn vương
Theo ngọn gió giọng ai hò hay rứa
Nước sông Hương ngỡ ngăn bờ rẽ nửa
Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp đưa nhau
Lòng trai Nam dạ gái Huế nao nao
Hai trái tim hoà cùng chung giấc mộng
Trời mần răng hạt mưa sa bể rộng
Để Ngưu Lang nhớ Chức Nữ lắm ru
Tình gọi tình chờ đợi đến thiên thu
Ôm tuyệt vọng chôn vùi trong cổ mộ
09/20/2005