Em Bị Bệnh

Em bị bệnh hãy nghỉ ngơi cho khoẻ
Đừng gắng công ráng hết sức ngâm thơ
Thơ còn kia, cũng chẳng đợi chẳng chờ
Lúc nào khoẻ em ngâm vui cũng được

Cứ ráng mãi, không chừng lại mất sức
Ngã bệnh luôn, rồi thơ sẽ buồn lây
Anh buồn theo, đợi em sẽ bao ngày
Tứ thơ héo khi hồn buồn rã rượi

Tiếng em ngâm sẽ là nguồn nước tưới
Cho mầm thơ mọc cao lớn tươi xanh
Cây trổ hoa, lá xanh thắm trên cành
Hồn anh sẽ thấm nhuần thơ hạnh phúc

Em nghỉ nhé, có quên không chải tóc
Cũng chẳng sao, nghệ thuật vẫn bền lâu
Ừ nhiều ngày anh chẳng muốn cạo râu
Nghỉ vài bữa có chết chi nghệ thuật

Nguyên Đỗ

Cảm hứng khi ND nói một ngày không làm thơ thấy như quên không cạo râu, bạn nói cũng giống như nàng không chải tóc nếu không phục vụ nghệ thuật.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả