Em Ráng Làm Thơ
Mỗi một ngày em ráng làm một bài thơ
Anh biết đó, điều này đối với em không dễ
Vì em vốn là con người ít chữ nghĩa
Nên thơ viết sẽ bằng những con chữ của lòng
Và mỗi ngày em vẫn cứ đợi mong
Nguồn cảm hứng từ người dưng nước lã
Hoặc bắt chung được dòng cảm giác la.
Để thơ viết bằng nhịp đập của con tim
Và mỗi ngày em vẫn mãi đi tìm
Một điều lạ hoặc niềm vui nho nhỏ
Từ nơi nào? Không cần phải cụ thể
Để thơ em là kết tinh của những nụ cười
Em ráng mỗi ngày viết được một bài thơ
Mà thơ phải là những nụ cười vòn vã
Vì đời vốn không vui nhiều đâu anh ạ
Để khi buồn đọc lại không thấy buồn hơn