Làm sao mà bỏ được ?
Em nói với anh em sẽ bỏ làm thơ
lời em nói em chưa quên anh ạ
nhưng sáng nay trời chớm thu buồn quá
mưa đêm qua còn nhỏ theo những giọt cà -phê
Màu cà - phê sữa trong chiếc cốc pha -lê
nâu nhàn nhạt khói mờ bay trăng trắng
nếu hôm nay trời vẫn như thiếu nắng
em có chờ mưa đến nữa hay không ?
Khung cửa này chỉ đóng lại mùa đông
ngăn gió lạnh không làm tan hơi ấm
xuân hạ thu... heo may vào chưa đủ thấm
tiết sầu riêng trong lòng kẻ hơi...khùng ?
Những lời thơ vần điệu chợt rối tung
em muốn bỏ nhưng làm sao mà bỏ được ?