nhiễm an -
những cuống lá nẩy cong
gió đẩy lùi ngày tháng chín
chả dám gọi mà mùa thu lên tiếng
mấy ai vui khi thấy thu về ?
lòng ta thắt gọng nỗi sầu kia -
cột tìm trâu hay trâu tìm cột
hột nắng, hột mưa
sốt mùa
rớt hột
tội nghiệp cơn ấm đầu của ta !
mà thương những đôi chân lạc đà
cùng ta băng ngang nỗi buồn sa-mạc
hồn ta rồi như cỏ dại
trổ úa vàng dưới lối thu đi
đêm sẵn sàng treo bóng tối tùy nghi
hay đêm đã hết đường chọn lựa (?)
lát củi khô hãy còn nằm đợi lửa
vết tro thơ đau đến kiếp trùng phùng
20 năm sau đời vẫn lạnh lùng
(ta có khi về khuất)
những chiếc lá rơi giữa mùa tức ngực
biết đâu thu cũng tâm bệnh an thần ...
Sep.21.05