Trần Lê Hải
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trang đời còn lại nỗi hư hao...

Lật trang đời, những lấm lem vết mực
Giấy úa vàng, bao ký ức hư hao
Ngỡ trang đầu, nhạt phai rồi ký ức
Chợt xuống dòng...có nuối tiếc thuở nào ?

Xếp trang cuối, thời gian ôi vội vã
Ôi nhớ, quên...những trang giữa mất, còn
Thương con chữ, không thẳng hàng nghiêng ngã
Luống lỡ lầm, còn đọng vết mực loang

Bụi trần gian phủ trang đời ẩm mục
Gậm nhấm dần...đàn mối, mọt vô tâm
Nhện giăng mắc...miệt mài đêm thao thức
Trói tơ lòng xin giữ chút ăn năn

Trang định mệnh, những lất lay hoang phế
Giấu trang đời, vương hoài niệm...tàn phai
Đợi đêm qua, nghe gió về kể lể
Mãi mưa qua, đằng đẵng những đông dài

Đã bao lần đem trang đời tẩy rửa
Tự dối lòng, xin viết lại từ đầu
Đêm giấc muộn, vội tàn đêm bở ngỡ
Hằn vết đau ám ảnh giấc ngàn sau

Gom góp lại những trang đời bôi xóa...





Sept 21, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả