Từ Một Góc Tim Tôi

Từ Một Góc Tim Tôi

Từ một góc tim tôi
Bóng hình anh đó
Dễ thương ghê , tôi ngắm mỗi ngày

Từ một góc tim tôi
Nụ cười anh mở
Quen thuộc vô cùng , tôi thấy nó hay hay

Từ một góc tim tôi
Như từ lâu , máu , chẳng giọt nào ra ngoài

Nay anh đến những yêu thương nhỏ hẹp
vỡ ào ra như suối nguồn mê say

Từ một góc tim tôi
chẳng đừng
chẳng đặng
chấp nhận anh hay
quên đại cho rồi

Từ một góc tim tôi
Bối rối
bồi hồi
nắm chặt tay anh
mặc tất cả anh ơi ..

Từ một góc tim tôi
Tôi sống thật hơn mỗi ngày
Ước gì anh của tôi hiểu được
Tôi là tôi đó khi tình anh hiển hiện ..

Từ một góc tim tôi ....



9/21/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả