Chân Trời Mờ Sương

Em về thăm phố mộng mơ
Thăm dòng nước bạt thăm " Hồ Xuân Hương"
Em về thăm phố mờ sương
Nghe đau phố thị nghe buồn thông xanh

Nụ cười xa vắng buồn tênh
Lòng như sương khói mông mênh lạc hồn
Bơ vơ đầu phố cuối thôn
Mong câu chào hỏi để còn tri âm !

Xa xôi đã bấy nhiêu năm
Về thăm phố cũ lạnh căm trời chiều
Hoàng hôn thắm nỗi cô liêu
Em nghe mất mát lòng nhiều luyến thương

Phố xưa như một thiên đường
Phố nay rộn tiếng bụi vương đầy trời
Em về nhìn phố bồi hồi
Còn đâu cảnh đẹp chân trời mờ sương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả