Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Muộn Màng






Thẫn thờ một bóng đêm nay
Gió ru nhè nhẹ trang say mây ngàn
Sương rơi trên chiếc lá vàng
Se se cái lạnh mơ màng vi vu
Thả hồn theo giấc phiêu du
nhớ ơi một tối trung thu Sài Gòn
Rong chơi hết buổi trăng tròn
Về nhà cứ ước vẫn còn trung thu

Đêm nằm nghe tiếng gió ru
Tiếc thời thơ dại lòng u ẩn buồn
Bao năm lạc bước về nguồn
Thôi đành diễn hết vở tuồng xót xa
Sài Gòn ai có nhớ ta
Sài Gòn còn nét thướt tha ngày nào
Con tim nhỏ bé kêu gào
Nhìn trăng mười sáu nghẹn ngào nhớ ai

Lá nằm hứng giọt sương mai
Tóc xanh nay đã nhạt phai mái đầu
Lối xưa phong kín úa mầu
Trung thu quạnh quẽ nát nhầu lối xưa
Sài Gòn giờ đến hẹn chưa
Sài Gòn thôi hết đón đưa ai về
Đêm nay sao quá ê chề
Sài Gòn ta lại lỗi thề với em





19-9-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả