Xin Gởi Nỗi Buồn Cho Phố Xưa
Xin gởi nỗi buồn cho phố xưa
Mù sương giăng kín những chiều mưa
Thương quá trong em trời tuổi nhỏ
( Me chua khế ngọt thuở học trò )
Con sóng nào xuôi thuyền ra ngõ
Từng bước em đi quá xa bờ
Bao la nhân ảnh mờ sương khói
Tím ngắt chân mây một nẽo về
Chiều rơi chầm - chậm phủ sơn khê
Đau buốt tim em từng nỗi nhớ
Vi vu lời gió nghe não nề
Một trời kỷ niệm tuổi a - ê
Thung lũng tình yêu có lời thề
Cam ly trắng xoá thương ghềnh đá
Lâm viên đời núi như hư ảo
Mưa chiều thấp thoáng khói lam bay ...