Đếm bước Dạ Hành

(Sau lần tham dự buổi gây quỷ
giúp thương phế binh QL/VNCH tại SD năm 2002.)
Bến về duyên kết phận duyên đưa
Tâm tưỡng đơn sơ biết đợi chờ
Đèn khuya tóc trắng dầu khô cạn
Nghiệt ngả làm sao những ước mơ ..!

Rạch nát tâm mê, đem phơi bày phương tiện
Bềnh bồng vô định phương hướng vẫn vòng quanh
Xích xiềng lao lý riêng mang chẳng vẹn tình
Bền chí quyết thành-góp sức ý nguyên trinh
Vương mang tơ rối, tình quê-hương duyên hẹn
Trông ngóng ngày dài, hồn dân tộc quyết sinh
Mỗi sát-na trôi tăng nhiệt huyết cao dần
Chân chậm rải thành vươn xa ngoài tay với
Đợi ấm êm rồi bạn hữu ngóng chờ ai ..?
Ánh sáng sao xa tìm kiếm bấy nhiêu ngày
Qua khóe mắt của pháp thân dùng rộng trải
Không bến bờ nào chân chẳng gặp được chân ...

Ý chuyển tâm mang nhịp bước theo
Âm vang chuông đổ, tiếng chim kêu
Bình minh khoe nắng màu tươi thắm
Đêm đã không còn khúc nhạc reo ..?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả