Tình Thu Sang ...
Rơi rớt rụng , trái sầu năm tháng
Ướm thời gian , theo áng sương mù
Cheo leo ánh nguyệt mờ lu
Còn ta với bóng , tương tư canh tàn
Thời và khắc , vội vàng qua vội
Bóng giai nhân , hối hả xa dần
Đầu tay khói thuốc lụi tàn
Còn ly rượu đắng , hòa làn châu sa
Nơi đất khách , rượu pha mùi nhớ
Tuyết giăng đầy , vụng vở tan thương
Nghiêng ty đón hạt đoạn trường
Hòa cùng đêm vắng , vấn vương chữ tình
Trăng vàng vỏ , nghiêng mình bên cửa
Hỏi thời gian , mấy thủa qua rồi
Tít tắc chậm bước bồi hồi
Thu sang lá đổ , xa rồi còn đâu
Thân liễu rũ , gục đầu nhỏ lê.
Khóc cho ai , nhân thế đoạn trường
Khóc ta thân dạt ngàn phương
Để đêm gối chiếc , ngấn vương bóng nàng
Đâu chợt đến , gió sang nhẹ gót
Mang ân tình , chua xót quẩn vây
Tay rung nâng chén rượu đầy
Mà nghe giọt đắng , đọa đầy con tim
Đêm lặng lẻ , im lìm từ bo?
Bao suy tư , câu tỏ câu tường
Em ơi xứ lạnh đêm sương
Chỉ anh cùng bóng , mà tương tư sầu
Anh nhặt vội , từng câu dang dõ
Ép trong tim , muôn thuở vẫn hoài
Em ơi thu sang lá phai
Tình anh vẫn ấm , vẫn say hương người ...
09/21/05